*Tốt nhất là bạn nên tự làm, sau đây là dàn bài của mình:
MB: -Trong cuộc sống, để trở thành một người nổi tiếng, một người có ích cho xã hội, con người chúng ta đã phải trải qua biết bao tháng năm học hành gian lao để có được thành công.
-Chính vì vậy việc học hành đối với ta là rất quan trọng, mà người đã truyền đạt cho ta những kiến thức sâu sắc ấy là những người thầy, người cô luôn tận tình, yêu thương dẫn dắt ta trên con đò học tập.
- Và người cô đã dẫn dắt em trên con đò ấy là cô.........
TB:- Em rất quý cô, em xem cô như là người mẹ thứ hai của mình
- Miêu tả hình dáng, khuôn mặt, giọng nói, cách dạy của cô trong suốt quá trình học
-Cảm thấy biết ơn cô vì đã dạy dỗ mình nên người
-Những lần làm sai bị cô giáo buồn rầu nhưng không trách móc
-Tình cảm của mình đối với cô như thế nào? (VD: cô ơi! Em yêu cô lắm! Ôi bác lái đò tận tình dẫn dắt tụi em qua sông, để có được kiến thức mới,...)
KB:- Nêu tình cảm, cảm xúc chung của mình đối với cô giáo
-Lòng biết ơn cô vì đã truyền đạt những kiến thức và lời dạy hay, lẽ phải cho mình
*Nếu cảm thấy hay cho mình 5 sao và đừng quên cám ơn nhé :))