O Hen -ri sinh ngày 19-2- 1862 tại Greensboro bang Bắc Carolina mất ngày 5- 6-1910.
Cha ông là một bác sĩ có tài nhưng nghiện rượu, sống hoang phí , không biết lo xa .
Năm 1865 mẹ ông mất, ông cùng em trai gửi đến ăn học tư nhỏ do cô ruột của ông quản lí.Đến năm 15 tuổi ông rời trường, đến làm ở hiệu thuốc của ông chú ...
Ông lấy vợ vào năm 1882.
Năm 1884 ông viết một tờ báo châm biếm và năm 1898 kết án và ông bị đi tù ,...
Khi ông ở trong tù ông cũng viết được rất nhiều chuyện hay.
Ông được ra tù vào năm 1901 và đến New York và kiếm sống bằng nghề viết chuyện
Ông là nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn.Nhiều chuyện của ông đã để lại cho mọi người đọc , người nghe ấn tượng sâu sắc như : Căn gác xép , Qùa tặng của các đạo sĩ , Tên cảnh sát và gã lang thang ,....Các câu chuyện của O Hen -ri thường toát nên những tinh thần yêu thương người nghèo khổ , rất cảm động, sau khi mất được năm mươi ngày , Minder H .Lason một nhà nghiên cứu có uy tín và ghi nhận ''Truyện của ông vẫn còn tiếng vang lớn . Bất cứ tuyển tập tân chuyện nào về những chuyện ngắn tiêu biểu và bán chạy nhất ở nước Mĩ đều in ít nhất một hai truyện dưới bút hiệu O.Henry