mừa đông năm ngoái . tôi với mẹ đi vào một cửa hàng bán giấy dép tôi được mẹ mua cho giày jordan màu đen . đôi dày này đang rất hot . em được mẹ mua cho đôi giày jordan này và một đôi giày để đi thể thao nữa . em và mẹ còn đi siêu thị để mua đồ , tối nấu ăn . đang đi trong siêu thị , em thấy một bà cụ già chắc khoảng 80 tuổi đi cùng với cháu vào trong siêu thị . đôi mắt cháu thì sáng lên rất vui , còn bà thì ánh mắt trầm , buồn buồn . hai bà cháu ăn mặc cũng sơ sài áo mỏng . trong đầu em nghĩ là bà cụ muốn mua cho cháu gói kẹo nhưng không có tiền . em bảo mẹ em và em bảo là cho hai bà cháu cháu 2 đôi giày để đi qua mùa đông rồi mẹ đưa đi mua lại cái khác . em cũng bảo vâng ạ rồi mang đến cho hai bà cụ . đứa bé thì rất vui và bà cũng thế , ánh mắt bà vui lên hẳn. và mẹ em biếu bà ít tiền mua kẹo cho em bé kia . trên đường đi về , em rất vui vì giúp được ai đó . em cũng không tiếc đôi giày của em .
@lú
gửi bài ạ !