Chủ nhật tuần trước là sinh nhật cu Bin nhà em. Ba mẹ đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ nhưng ấm áp dành cho em. Bữa tiệc ấy thực sự rất đáng nhớ với Bin, đánh dấu em bước sang một tuổi mới, nhận thêm nhiều lời chúc tốt lành cho một tuổi mới.
Rất may mắn là sinh nhật của Bin năm nay lại đúng vào Chủ nhật, mọi người đều được nghỉ học. Và còn một sự trùng hợp nữa, nó diễn ra chỉ sau buổi học đầu tiên của em mấy ngày thôi. Mẹ bảo vừa để kỉ niệm sinh nhật, vừa kỉ niệm Bin bước vào năm học mới. Mẹ giao hết việc “lập kế hoạch” và “khách mời” cho buổi tiệc sinh nhật cho Bin ( tất nhiên cũng có sự trợ giúp của em rồi ). Em liền đi mua những tấm thiệp xinh xắn về nắn nót viết từng chữ còn Bin thì đọc tên các bạn trong lớp để mời các bạn, còn những nhà cô bác hàng xóm em sang tận nhà mời các cô bác ấy.
Ngày hôm đó ngay từ buổi sáng mẹ em đã đi chợ mua rất nhiều quà bánh về nhà. Những loại hoa quả, bánh ngọt, hoa tươi, bim bim… để chuẩn bị cho sinh nhật của Bin vào buổi tối. Mẹ còn mua rất nhiều loại bóng bay với đủ màu khác nhau xanh đỏ, tím hồng rồi em và anh trai hì hụi thổi để trang trí cho nhà cửa thêm đẹp và khang trang hơn. Còn mẹ em đã tự làm bánh gato hình con heo, vì em tuổi heo. Chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt bởi bàn tay khéo léo của mẹ. Ở trên chiếc bánh mẹ trang trí quả kiwi và viết chữ “Chúc Bin của mẹ vui vẻ. Bin rất thích thú chiếc bánh mà mẹ đã làm tặng mình. Bin năm nay đã bước sang lớp 2, nhưng em đã lớn rồi và rất khôn nữa. Em tự ý thức được bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa này cho chính mình.
Buổi sinh nhật diễn ra thật là vui. Bin thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay và tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Ba, mẹ chúc ẻm chăm ngoan, học giỏi, được mọi người yêu mến. Một cảm xúc kì lạ, khó tả chợt làm Bin rưng rưng nước mắt. Mọi người thấy vậy liền trêu Bin khiến ẻm vừa thấy tức vừa thấy vui.
Hôm đó bánh ngọt và hoa quả rất nhiều, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Riêng ba mẹ thì có món quà đặc biệt dành cho Bin. Đó chính là chiếc xe đạp để Bin có thể đi học mỗi ngày. Bin ôm chầm lấy ba mẹ và cảm ơn rối rít. Những tiếng cười đùa, hát hò reo vang của mọi người khiến cho không khí của buổi sinh nhật thêm ấm áp và vui tươi hơn. Bin đã bước sang tuổi mới trong vòng tay và lời chúc của nhiều người. Bin đã hứa với mọi người sẽ chăm chỉ học hành, trở thành conn ngoan trò giỏi.
Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ, cả gia đình mình tiễn mọi người ra về. Vậy là Bin cũng đã thêm một tuổi, nhưng em không ra tiễn mọi người ra về vì đang mải chơi với các bạn.