“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru yêu thương con tha thiết."
Tôi là một người rất yêu quý âm nhạc . Mỗi khi nghe ca khúc này tôi lại chợt nhớ đến mẹ . Mẹ là người mà Thượng Đế ban cho mỗi người . Chính vì vậy mẹ là người quan trọng nhất trong gia đình của em .
Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hương . Theo nghĩa Hán - Việt, "Hương" thể hiện được sự dịu dàng của một người con gái . Chữ Anh theo nghĩa Hán Việt là “người tài giỏi” với ý nghĩa bao hàm sự nổi trội, thông minh, giỏi giang trên nhiều phương diện . Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 xuân . Mẹ có một mái tóc dài óng ả như dải lụa thướt tha . Sâu thẳm trong ánh mắt trìu mến mẹ dành cho tôi chứa bao tình thương , và cũng làm bố tôi say nắng vì mẹ . Mẹ có hàng mi cong . Đôi má hông hông , trên môi luôn nở nụ cười như để khích lệ tôi cố gắng học tập . Mẹ tôi không đẹp như những người phụ nữ khác nhưng tình yêu , tình thương vô bờ bến .
Vừa mới trào đời , mẹ đã trao cho tôi những giọt sữa mát lành , tự nhiên . Mẹ là người dậy tôi cách tập di , tập nói ,.. Trong nhà mẹ luôn luôn là ngueoeif ngủ muộn nhất cũng là người dạy sớm nhất . Mẹ thường dậy lúc 4h sáng và dậy lúc 12h đên . Để hoàn thánh tất cả các việc trên cơ quan và một số việc gia đình . Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ. Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành, ở nhà, ẹm chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói dịu dàng truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy em đọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc qua giọng đọc của mẹ đều trở nên hay về dễ hiểu lạ thường làm cho em bị cuốn vào bài giảng ngay lập tức.
Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em dạy em tập viết, đôi bàn tay chăm em ốm, nấu cơm cho em ăn,…Em yêu lắm đôi bàn tay mẹ. Mẹ vì em đã hi sinh rất nhiều, thanh xuân của mẹ đã dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, biết điều đó, em biết rằng mình không thể làm mẹ thất vọng.
Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.(Hết)
Bài này mình tự làm trên máy tuần trước nhé ! Mình cũng học lớp 6 cũng làm bài này . Nhưng mình làm trên máy tính để sửa cho nhanh rồi mới chép ra vở nên còn nguyên bản gốc . Bài này mik đc 9,75 đ bn nhé