bác thủy là hàng xóm của em.Nhưng bác rất yêu quý em.Bác làm thợ may.Năm năm nay bác khoảng 40 tuổi. Da bác hơi trắng,dáng người thon thả,khuôn mặt phúc hậu.khi đến năm học của em,bác tặng cho em 1 bộ quần áo đẹp,bác còn hỏi em học tập như thế nào và hỏi thăm sức khỏe. Nhất là khi mùa dịch, bác còn chia sẻ thức ăn cho nhà em. nhà em nợ bác ấy 1 lần đó là 1 buổi tôi nhà em bị trộm vô, bác không sợ mà la lên rồi gọi cho bố mẹ em biết rồi teen trộm bị bắt . khi trời mưa bác qua mang đồ vô dùm. Em rất yêu quý bác . em sẽ giúp đợ bác nhiều hơn.