Cách kết thúc của tác giả đã tạo ra một giá trị thẩm mĩ mới mà truyện cổ tích "Vợ chàng Trương" chưa có.
-H/a VN (Vũ Nương) trở về dương gian trong thoáng chốc và biến mất, đã tạo ra 2 bờ ảo - thực, phù hợp với đặc điểm truyện truyền kì của Nguyễn Dữ: thế giới con ng và thế giới cõi âm có sự tương giao.
-Song người đọc có thể thấy đằng sau thế giới phi hiện thực lại là cốt lõi của hiện thực. Sự trở về của VN là mơ mà sự ra đi vĩnh viễn là thực. Giấc mơ khao khát công bằng cho ng phụ nữ bất hạnh. VN trở về thoáng chốc chỉ để nói sự thật: nỗi oan và sự mất mát to lớn. Dù TSinh có dằn vặt, hối hận đến đâu cũng không thể cứu vãn sự thật bi kịch,
-Sự trở về ấy còn là lời cảnh tỉnh thấm thía cho TSinh, cho bất cứ ai trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.
-Lời từ biệt của VN còn là lời tố cáo nhân gian - cái xã hội phong kiến đầy oan nghiệt, khổ đau, chà đạp lên thân phận ng phụ nữ bất hạnh.
-Nàng k trở về nhân gian nữa một là vì đức của Linh Phi, nàng muốn đền đáp, hai là dù có trở về cũng chẳng thể hạnh phúc như xưa
-Nếu VN trở về, kết thức như vậy liệu có phù hợp với tâm lí khát vọng của nhân dân? Chẳng phải ít nhất TSinh cũng nên chịu một sự trùng phạt nào đó (mọi chuyện k thể quay lại, hphuc gđình k thể hàn gắn lại)
⇒Đây là cách kết thúc câu chuyện phù hợp, hoàn hảo, phù hợp với tâm lí của ng đọc