Kết thúc truyện ngắn "chiếc lá cuối cùng" của Ở.Hen-ri, Xiu nói: Chiếc lá cuối cùng chính là " kiệt tác của cụ Bơ-men", em có đồng ý với điều đó không ? Vì sao?
( Giúp em nha mại nộp rồi ạ)
Em đồng ý với ý kiến trên cho rằng " Chiếc lá cuối cùng" chính là kiệt tác của cụ Bơ-men vì chiếc lá mà cụ đã vẽ đẹp và chân thật đến nỗi có thể đánh lừa con mắt của rất nhiều người . Nhưng đặt biệc nhất vẫn là giá trị của tác phẩm khi hoán đổi số phận của cụ Bơ-men và Giôn-xi. Cụ Bơ- men từ một ngưới khỏe mạnh lại lâm bệnh nặng mà mất còn Giôn-xi thì từ một người bênh bi quan sắp đến lúc lìa đời thì lại lạc quan và khỏe mạnh lại bình thường.