Tết đến, màu vàng của hoa mai, màu hồng của hoa đào khiến người ta thêm rộn ràng hương vị xuân đến. Là người Việt Nam, có ai mà chưa từng quây quần bên nồi bếp bánh chưng cổ truyền, có ai mà không từng rộn ràng viết những câu đối đỏ để mong những điều tốt lành. Có một phong tục gắn bó với người dân nước Nam cũng như thế, để rồi mỗi khi tết về, những tờ tiền tì xì đỏ thắm như một lời chúc đẹp đẽ đầu năm đến với con trẻ. Thường những cô cậu học trò được nghỉ xuân, sẽ háo hức biết mấy khoảnh khắc nhận được phong bao, bên trong là những đồng tiền mới. Đó như là một thiện ý được nhân dân gìn giữ, với mong muốn chúc mừng thêm tuổi mới, đạt được nhiều như ý trong năm tới. Mỗi chiếc lì xì được trang trí bắt mắt với màu đỏ, hay vàng, tùy thuộc vào mẫu mã. Ta có thể thấy đi đâu cũng bắt gặp những chiếc lì xì này, với sự vui tươi trên gương mặt bao trẻ thơ. Và rồi, chiếc lì xì trở thành một truyền thống không thể thiếu trong năm mới, là một cách thức đầy thú vị và ý nghĩa góp phần làm đẹp thêm hương vị tết cố truyền.