Câu 1:
a) Đoạn trích trên được trích từ văn bản "lão Hạc" của tác giả Nam Cao.
b) Phương thức biểu đạt: tự sự xen lẫn miêu tả và biểu cảm.
Phương thức biểu đạt chính: tự sự.
Câu 2:
Nội dung: Cái chết đau đớn và dữ dội của lão Hạc.
Câu 3:
- Khi nghe Binh Tư cho biết lão Hạc xin bã chó để bắt một con chó thường xuyên vào vườn nhà lão thì ông giáo cảm thấy cuộc đời thật đáng buồn. Vì một người lương thiện như lão, trong sạch như lão cũng vì cuộc sống cùng quẫn quá nên đã theo gót Binh Tư mà tha hóa biến chất. Nên ông giáo đã nghĩ cuộc đời quả thật đáng buồn.
- Nhưng khi chứng kiến cái chết đau đớn của lão Hạc, ông giáo biết được chân tướng của sự việc thì suy nghĩ của ông giáo lại khác. Lão Hạc một người trong sạch và lương thiện, đã không đi trộm cắp mà chọn cái chết để giải thoát. "Thà chết vinh hơn sống nhục". Quả đúng là: Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác.
#chucbanhoctotnhe;333