Từ nhỏ đến lớn... tôi chưa đc lần nào tổ chức sinh nhật. Ba mẹ thì đi làm ăn xa từ khi tôi lên 5 tuổi vì thế phải chung sống vs ông bà. Từ hồi 5 tuổi đến h thì tôi chưa bao giờ nhận đc bất cứ 1 món quà nào hay bức thư gì mà ba và mẹ gửi cho. Mỗi ngày 25/12- sinh nhật của tôi trung với ngày nô nel, thì tôi luôn ước muốn 1 món quà nho nhỏ đó là có 1 ngày gia đình tôi đoàn tụ, xung vầy. Vào ngày 24/12/2018 chỉ còn 1 ngày nx là đến sinh nhật tôi, tôi lấy hết dũng khí để xin ông bà tổ chức 1 buổi tiếc sinh nhật cho mình, nhưng tiếc là bà và ông đều phản đối kịch liệt. Tôi buồn bã phóng thẳng vào phòng đóng rầm cửa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau tôi từ từ tỉnh giấc thì thấy những món quà bên cạnh giường, tôi háo hức lao thẳng ra ngoài thì bất ngờ thấy ba,mẹ, ông, bà đã đợi tôi sẵn. Tôi sung sướng tột cùng ông chầm lấy tất cả mọi người và nói:" cảm ơn mọi người đây là món quà tuyệt vời nhất trong đời con!"
ĐÂY LÀ BÀI CỦA MIK TỰ LÀM KHÔNG CÓA COPPY NHÉ
------------------------------CHÚC BẠN HỌC TỐT-------------------------------------------