hôm đó, vào thứ hai đầu tuần, em thấy một đám bạn chạy xe hàng ba, tư lại chở ba, bốn rất nguy hiểm. em yêu cầu các bn dừng xe lại và nhắc nhở. Nhưng các bn ấy có vẻ rất côn đồ, nói ra những lời khiếm nhã, thô tục khiến ai nghe cx đều đỏ mặt. Em khuyên các bn ý, nêu rõ tác hại của việc k chấp hành đúng qui định khi tham gia giao thông. các bạn ấy tỏ vẻ khó chịu, sau đó dựng xe xuống và đòi đánh em khi em còn nhắc nhở cấc bn ấy. Em không biết phải làm thế nào vì trông các bn có vẻ rất sợ. ngay lúc đó , cô PHT đi tới, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bt rõ mọi chuyện, cô mắng các bn ấy và cho các bn chép bản kiểm điểm sau đó mời phụ huynh. Các bn ấy có vẻ hận em lắm vì các bn nghĩ rằng, chính mình nếu không nhắc nhở thì các bn ấy thì các bn ấy sẽ không như vậy. hôm sau, cscs bn ấy chờ e ở cổng trường còn có thêm mấy anh lớn. thấy em ra cả đám tiến lại. tát thẳng vào mặt em, nhx không đau lắm,đằng sau các anh lớn lấy ra một cây j đó màu đen. Em rất sợ, vội vả xin lỗi các bn ấy. các bạn ấy còn dọa e nếu có lần sau sẽ không nương tay. chuyện này truyền đến tay cô giáo CN. cô lập tức mời phụ huynh và lập biên bản, cảnh cáo lần đầu và lần sau quyết sẽ đuổi học. từ đó các bn ấy k lm j em nx, em cx thấy nhẹ nhõm hơn. đó là câu chuyện đáng nhớ nhất của em.
Đây nhé bn!