Đề 1: Tả con vật mà em yêu thích.
Bài làm
Trong lần sinh nhật lần thứ 9 của em. Em đã được bố và mẹ dẫn đến một cửa hàng bán thú cưng. Khi đến cửa hàng, vào trong em thấy có rất nhiều con vật đáng yêu và dễ thương như: con mèo, con thỏ, con cá,... Các con vật nào cũng lấy được rất nhiều sự thu hút từ em. Nhưng em thích nhất là một chú cún ở góc tường.
Em đặt tên cho chú cún con này là Rice. Em đặt tên cho chú như vậy là vì Rice khoác lên mình một chiếc áo màu trắng mướt, mượt mà. Chú còn có chiếc đầu tròn cùng với đôi tai lúc nào cũng nghểnh lên như đang nghe ngóng điều gì. Đôi mắt to, tròn như hai hạt nhãn. Chiếc mũi nho nhỏ, nhưng lại rất thính và nhạy bén. Chiếc đuôi dài cong cong, mỗi khi thấy em là chú lại vẫy đuôi mừng rỡ và quấn quýt với em. Bốn cái chân chắc khỏe nâng đỡ lấy cơ thể.
Là một chú cún ngoan, Rice luôn chăm chỉ giữ nhà. Nhưng đôi khi, chú cũng rất nghịch ngợm. Đôi khi chú còn dấu đồ trong nhà khiến nhiều lúc đến ngay cả em cũng rất tức giận.
Nhưng em thấy dù có thế nào đi chăng nữa thì chắc cũng gần 2 năm rồi, em và chú cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên cạnh nhau. Có lẽ, Rice là chú cún mà em yêu quý nhất.
Đề 2: Tả cơn mưa
Bài làm
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mùa hè cũng đã biến mất sau một ngày có những đám mây đen ùn ùn kéo tới. Bầu trời bỗng dưng xám xịt lại, sau đó cả không gian chợt như vừa được hạ sốt. Những dấu hiệu đó cho em thấy trời sắp mưa. Một cơn mưa mát mẻ sau một mùa hè nắng nóng và oi bức.
Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những hạt bụi cuộn lại cho thật nhiều rồi lại cuộn tròn bay lên cao, sau đó đám bụi ấy lại bị vung ra khắp nơi, rắc xuống mặt đất, làm mờ mịt cả một khoảng vùng. Cây cối lao xao, xào xạc, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành rồi lượn bay theo gió.
Bầu trời bắt đầu lóe sáng bởi những tia chớp. Dần dần, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống. Tạo thành một cơn mưa rào, rồi dần tạo thành một cơn mưa lớn.
Trong cơn mưa, những đứa trẻ trong xóm bất chấp mưa to, gió bão đã lao thẳng ra bên ngoài chỉ để tắm mưa và vui vẻ chơi cùng bạn bè. Nhưng trời càng mưa lớn, những đứa trẻ trong xóm cũng đã bị những người phụ huynh mang vào nhà.
Em rất thích những cơn mưa. Nó giúp em gần gũi với các bạn trong xóm hơn. Mà cơn mưa còn giúp các thành viên trong gia đình em gần gũi với nhau hơn .
-----Chúc bạn học tốt-----