Từ đoạn trích trên, em có rất nhiều suy nghĩ về hưởng thụ. Vậy thế nào là hưởng thụ? Đó là sự tận hưởng những thành quả do mình hoặc do người khác làm ra. Thực tế cuộc sống hiện nay cho chúng ta thấy, có rất nhiều người ưa hưởng thụ đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay. Các bạn chẳng lo làm, lo học tập mà chỉ biết ngồi tận hưởng những trái ngọt do bố mẹ làm ra. Thật là đáng xấu hổ. Ta chỉ hưởng thụ khi và chỉ khi đó là những cống hiến, những thành tích của ta. Hơn hết, để được hưởng thụ, ta cần phải nỗ lực học tập và làm việc không ngừng nghỉ để sáng tạo ra nhiều phát minh, gặt hái được nhiều thành tựu. Qua đây, mỗi chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để đóng góp được nhiều cống hiến to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó, bạn có thể tận hưởng một cách thoải mái. Nhưng không nên hưởng thụ quá lâu mà nó chỉ nên tiếp diễn trong thời gian ngắn. Nếu không bạn sẽ rơi vào trạng thái tự mãn và ưa sống hưởng thụ.