Câu 1: Từ nội dung của văn bản ''Bức thư của thủ lĩnh da đỏ'',em hãy trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nè. Môi trường đang bị phá hoại nghiêm trọng và có nguy cơ đe dọa đến cuộc sốn của con người. Do đó, việc bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên, mảnh đất quê hương của mình rất quan trọng. Chúng em cần phải biết bảo vệ môi trường: không vứt rác bừa bãi, không tham gia vào việc chặt phá rừng, xử lí chất thải trong hoạt động sống của con người để không làm ô nhiễm bầu không khí, đát và nước,... Và chúng em cần phải biết yêu thương mảnh đất này, mảnh đất của quê hương và coi mảnh đất như người mẹ của mình, vì đất luôn gần gũi, nuôi lớn em nên người, không có đất em sẽ không có được ngày hôm nay. Thiên nhiên có vai trò rất quan trọng đối với mỗi con người chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ luôn luôn yêu thương, quan tâm, gần gũi với thiện nhiên và môi trường sống quan ta và phải biết bảo vệ chúng như bảo vệ chính bản thân mình. Để góp phần bảo vệ thiên nhiên, mảnh đất ủa quê hương, đất nước, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, hiểu thêm nhiều điều về môi trường, thiên nhiên, thực hiện tốt các cách bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho mọi người biết, hiểu rõ về vai trò của môi trường thiên nhiên, mảnh đất của chúng ta để góp phần bảo vệ chúng, tạo nên một đất nước "xanh, sạch, đẹp".
Câu 2: Từ nội dung của văn bản ''Cô Tô'',em hãy trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Bài này mình vẫn chưa nghĩ ra
Mong bạn thông cảm