Hi everybody! Last sunday, i went to my primary school, near my school has a river. I was disabled because the river is too dirty! It was full of rubbish and emty bottle . It gave of an unpleasant smell and made me cover my nose while passing. So i decided to invited my friends to clean up the river on sunday afternoon. Scavenging was not easy, it was smelly, dirty and tired . During the work, we always wear a gloves and masks. After we finished, we gasped and felt happy because we did a good work. Thanks for listening!
Dịch:
Xin chào mọi người! Chủ nhật tuần trước, tôi đến trường cấp một của tôi, cạnh trường có một dòng sông. Tôi đã thất vọng vì rất sông quá bẩn! Nó đầy rác và vỏ chai. Nó gây mùi khó chịu và khiến tôi phải bịt mũi khi đi ngang qua. Vậy nên tôi đã quyết định rủ các bạn tôi đi rọn rác ở sông vào chiều chủ nhật. Nhặt rác không hề dễ, nó có mùi khó chịu, bẩn và rất mệt. Trong suốt quá trình làm, chúng tôi luôn đeo găng tay và khẩu trang. Sau khi làm xong, chúng tôi thở dốc và cảm thấy hạnh phúc vì làm được một điều tốt. Cảm ơn vì đã lắng nghe!
@yin
@no copy