I live in the suburbs of Nha Trang city. There are many good things about living in my neighbourhood. First, it has beautiful parks, sandy beaches, and sunny weatherall year. So, it's very good for outdoor activities and events. Second, the traffic hereis also great because the roads are wide and people follow the traffic lights verywell. Also, my neighbourhood are incredibly friendly and helpful. You can makefriends with them and ask them for help easily. However, there is one thing I don'tlike about living here. It's quite inconvenient because if you want to hear some livemusic or watch a movie at the cinema, you have to catch a bus to the city centre.Despite that, I still love living here.
Dịch:
Tôi sống ở ngoại ô thành phố Nha Trang-và đây cũng là quê hương của tôi. Có rất nhiều điều tốt khi sống trong khu phố của tôi. Đầu tiên, nó có những công viên tuyệt đẹp, những bãi biển đầy cát và thời tiết nắng ấm quanh năm. Vì vậy, nó rất tốt cho các hoạt động và sự kiện ngoài trời. Thứ hai, giao thông ở đây cũng tuyệt vời vì đường rộng và mọi người tuân theo đèn giao thông rất tốt. Ngoài ra, khu phố của tôi vô cùng thân thiện và hữu ích. Bạn có thể kết bạn với họ và nhờ họ giúp đỡ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, có một điều tôi không thích khi sống ở đây. Khá bất tiện vì nếu bạn muốn nghe nhạc live hay xem phim ở rạp chiếu phim, bạn phải bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, mặc dù vậy, tôi vẫn rất yêu quê hương thân mến này.
Nông Thôn:
I was born and grown up on the poor land in Duc Tho district, Ha Tinh province. That’s where deeply attaches to me 24 years of life. If anyone who asks me that “What’s the thing your most proud of?” .I will answer that’s my hometown. Duc Tho is the land poor where the people live by rice cultivation, breeding, and fishing. Although the life is very difficult, but the people is very friendly, and studious. In Duc Tho, there is a Tung Anh village where called “Doctor village”. Duc Tho is also the home of Tran Phu Secretary General, and marked many memories of the great leader Ho Chi Minh.
If you come to Duc Tho, you will feel many interesting things, visiting Tran Phu tombstone, La Giang dyke, rowing on La driver, and enjoying the traditional songs. In the evening, they can enjoy a special food which is “mussel rice” – just only eat one time, you will never forget.
Beautiful and unobtrusive! Duc Tho always tries to grow, and to improve the life of people, but keeping the traditional culture.
Dịch:
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là nơi gắn bó sâu sắc với tôi suốt 24 năm cuộc đời. Nếu bất cứ ai hỏi tôi rằng "Điều gì bạn tự hào nhất?" .Tôi sẽ trả lời đó là quê hương của tôi. Đức Thọ là vùng đất nghèo, người dân sống bằng nghề trồng lúa, chăn nuôi và đánh cá. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân rất thân thiện, hiếu học. Ở Đức Thọ có làng Tùng Ảnh gọi là làng Tiến sĩ. Đức Thọ còn là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.
Nếu đến Đức Thọ, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị, thăm bia mộ Trần Phú, đê La Giang, chèo thuyền La, thưởng thức các làn điệu quan họ. Buổi tối, họ có thể thưởng thức một món ăn đặc biệt là “cơm hến” - chỉ cần ăn một lần là bạn sẽ nhớ mãi không quên.
Đẹp và không phô trương! Đức Thọ luôn cố gắng phát triển, nâng cao đời sống người dân nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống.