Hôm nào cũng vậy em đều sang nhà Mai chơi. Nhưng không hiểu xao xóm em bị cách li nên không thể qua nha Mai chơi được .Trước khi thông báo cách li, em chạy qua nhà Mai và nói:
-Bạn ơi xóm mình cách li rồi tuần sau họ sẽ phong tỏa vào ngay mai.
-Vậy sao, thế thì chúng mình sẽ không gặp nhau nữa .
- Ừ, vậy thì chúng mình chơi với nhau hết hôm nay nhé !
Hôm đó em chơi với Mai cả ngày .Khi chia tay Mai, em đã khóc . Mai dù rất buồn như vẫn luôn nói với em:
Chỉ mười bốn thôi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau mà .Đừng buồn nhé !Vì tổ quốc nha bạn.
Từ câu nói đó em đã hiểu ra, vì tổ quốc nên ta phải cố gắng chống lại dịch. Tôi đã thường xuyên rữa tay .Giọn dẹp nhà cửa .Ngày nào em cũng mong hoàn thành cách li. Để gặp lại Mai.
CHÚC BẠN HỌC TỐT^^