@Don't worry, the right ones won't leave.
Ichigo gửi bạn nha!
Tóm tắt bài là:
_Vì tuổi đã cao, sức đã yếu nên vua Hùng muốn truyền ngôi cho một người con trai nào có thế nối đc chí của ông. Nhân dịp lễ Tiên Vương, một trong số các con trai của vua, ai làm vừa vua vua sẽ truyền ngôi cho. Nghe vậy tất cả người con đều muốn ngôi báu về bên mình nên ai cũng lên núi xuống biển tìm những của ngon, vật lạ đem đến dâng vua. Nhưng duy có Lang Liêu là thiệt thòi nhất, sinh ra đã không có mẹ lại cũng là người nghèo nhất nên đã được thần đến báo mộng. Lang Liêu hiểu được ý thần nên đã làm đúng theo chỉ dẫn và được vua truyền ngôi cho. Từ đó nước ta có thêm 2 loại bánh đặc trưng là bánh Trưng và bánh Giầy. Bánh Giầy có hình tròn, biểu tượng cho Trời, bánh Chưng có hình vuông tượng trưng cho đất, các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng biểu tượng của muôn loài. Lá bọc ngoài, mĩ vị, ngụ ý đùm bọc lẫn nhau. Cũng từ đó nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh Chưng, bánh Giầy
Khá là tâm huyết đó mình không hề copy mạng đâu bạn đừng lo tìm trên mạng không có bài nào như mình viết đâu vì hum nay mình học cô dạy thế mình cũng nhớ một chút còn lại mình tự nghĩ ra. Mặc dù mình không giỏi văn cho lắm, trả lời cũng rất chậm nhưng mình mong bạn sẽ đọc câu trả lời của mình nhé!