Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới :
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nit. Lão hu hu khóc.."
e. Hãy viết một đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch khoảng 12-15 câu, nêu cảm nhận của em về nhân vật được nhắc tới trong đoạn trích, trong đó có sử dụng một quan hệ từ, một phép liệt kê (gạch chân và chú thích rõ trong bài làm).
→ Lão Hạc là một người nông dân, người cha có tình phụ tử sâu lắng hơn ai hết. Vợ mất sớm, Lão luôn phải tự mình nuôi con khôn lớn bằng những đồng tiền ít ỏi. Suy tính với nỗi phẫn chí của đứa con tội nghiệp, lão Hạc chấp nhận để con đi cao su. Con đi xa. Lão luôn phải sống trong cô đơn, may cũng có cậu Vàng an ủi ở bên. Lão coi cậu Vàng như đứa con trai trong nhà : từng bát cơm luôn được ăn đầy đủ như một gã buôn giàu có, luôn được tự do, có được tình yêu,.. Tuy yêu như vậy nhưng lão đành bán nó đi. Lão yêu con chó Vàng. Có phải đơn thuần vì lão rất yêu loài chó ư? Không, lão yêu nó phần lớn bởi đó là kỉ vật của con trai để lại. Sợ sống tiêu mất tiền của con, Lão đã chết trong đau đớn mà không hối hận. Lão để ại cho con trai mảnh vườn đặng khi con về có vườn có đất làm ăn sinh sống. Tình phụ tử là thế đấy ! Nó đi theo một tiếng gió không quay lại, dù luôn ở bên ta.
→ Liệt kê: Lão luôn phải sống trong cô đơn, may cũng có cậu Vàng an ủi ở bên. Lão coi cậu Vàng như đứa con trai trong nhà : từng bát cơm luôn được ăn đầy đủ như một gã buôn giàu có, luôn được tự do, có được tình yêu,.. ( gạch chân).
→ Quan hệ từ: Tuy yêu như vậy nhưng lão đành bán nó đi. ( gạch chân).
f. Kể tên một văn bản khác có cùng đề tài hoặc thể loại trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Nêu rõ tên tác giả của văn bản đó.
→ Tức nước vỡ bờ của tác giả Ngô Tất Tố.
→ Chứng minh: Cùng nói về những đức tính chân thật, trong sáng của người nông dân.
@`K``i``n`