Tuổi thơ của tôi
Bỗng lúc tôi nằm trầm suy
Nhớ lại bóng mik tuổi thơ năm nào
Đồng xanh bay lả cánh cò
Hương sen tỏa ngát mộng mơ những chiều
Vi vu gió thổi sáo diều
Bóng ai như bóng mẹ yêu đang chờ?
Dừng chân lại trước con đò
Nhớ mùi cay đắng xuống sông năm nào
Bầu trời trong xanh diệu kì
Nhớ lại những buổi dong diều cùng ai
Tuổi thơ thì rất hiếu kì
Cây đa giếng ngọc còn in trăng thề
Xa rồi nhớ mãi miền quê
Trong tim luôn nhắc trở về ngày xưa.....
Tác giả : Nguyễn Thị Thương
Nick name : thuonghai142
Nếu thấy hay thì bình chọn tui hay nhất nha !
No copy