Bàn về lao động, nhà văn M. Gorki đã từng nói: "Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo". Vậy lao động là gì? Đó là hoạt động có ích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cá nhân và gia đình, cộng đồng. Người chăm chỉ lao động luôn được mọi người yêu mến và trở nên giàu có. Thực tế trong cuộc sống cho thấy có rất nhiều người sở hữu một tinh thần lao động đáng khen ngợi. Như các bác nông dân, họ đã không ngừng lao động, không quản ngại khó khăn, vất vả, các bác dãi nắng dầm mưa, hăng say sản xuất để tạo ra nhiều những giống lúa mới, những hạt gạo trắng ngần. Từ đó cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Thật vậy, lao động là con đường để tồn tại trong cuộc sống, bởi lẽ đó mà chúng ta hãy yêu lao động. Nếu không lao động, làm việc chúng ta sẽ chẳng thể tồn tại, chẳng thể duy trì sự sống. Chưa dừng lại ở đó, tinh thần lao động hăng say, vui tươi còn giúp ta thêm yêu đời, thêm mến cuộc sống này hơn. Tuy nhiên, cạnh bên những người lao động không mệt mỏi vẫn còn tồn đọng những kẻ luôn há miệng chờ sung, ỷ lại và chỉ biết hưởng thành quả của người khác. Hơn hết, chúng ta cũng không thể lao động hằng ngày hằng giờ, phải có thời gian nghỉ ngơi và hoạt động vui chơi, giải trí. Mỗi chúng ta hãy chăm chỉ làm lụng với một tinh thần vui tươi, lạc quan, yêu đời. Đừng chán nản, buồn rầu để rồi phải sống trong một bầu trời tăm tối.