Dàn ý :
Mờ Bài : Giới thiệu tác giả, tác
Giới thiệu nhân vật ông sáu
Thân Bài :+ông sáu là người chiến sĩ giàu lòng yêu nước ,ông xa nhà đi kháng chiến và tham gia vào 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống mĩ.
+ông là người rất yêu con ,ông luôn mong muốn gặp con
+sau 8 năm,ông mới có dịp về thăm nhà ,thăm vợ con ông
* Khi gặp con:
-ông đau đớn ,hụt hẫng khi con không nhận cha và xem ông như người xa lạ
* Trong 3 ngày nghỉ phép ở nhà :
-Ông chẳng dám đi đâu chỉ ở nhà an ủi ,vỗ về con nhưng càng gần con ,nó lại càng đẩy ông ra xa.
-có những lúc cần ông giúp nhưng nó chẳng gọi ba mà cứ nói trổng "vô ăn cơm'' ,"cơm sôi rồi ,chắt nước giùm cái","cơm sôi rồi ,nhão bây giờ"
-TRong bữa cơm ,ông gắp cho nó 1 miếng trứng cá thật to ,vàng nhưng nó lại soi rồi hất văng cái trứng ra ,khiến cơm văng tung tóe.....
*Khi ở chiến khu:
-Nhớ thương con ,day dứt vì đã đánh con
-Tự làm lược bằng ngà voi tặng con
->Tình yêu con và nỗi nhớ thương con da diết của ông sáu
Kết Bài :
truyện ngắn "Chiếc lược ngà" chính là 1 tác phẩm ca ngợi thình phụ tử thiêng liêng ,với những con người giàu tình cảm như nhân vật bé thu và ông sáu
không biết thế này đã đủ ý chưa ạ