MB: Giới thiệu loài cây/hoa đó:
- Ghép 1 giai điệu bài hát: Những chiếc giỏ xe ,chở đầy hoa phượng . Em chở mùa hè của ttooi đi đâu...
- Giới thiệu đối tượng: mỗi lần nghe lời bài hát thân thương và quen thuộc ấy, lòng tôi lại thấy nao nai buồn. Những lời ca gợi nhớ cho tôi về một loài hoa mà tôi yêu quý- hoa phượng vĩ.
TB: Tả chi tiết:
+) tả bao quát
-Không hiểu sao, mỗi lần tưởng tượng về loài hoa ấy trong đầu tôi lại xuất hiện hàng trăm đốm lưả liên tiếp, ấm nóng đến chói chang.....
+) Đặc điểm:
- phượng không đỏ thẫm như nhung, như mấy bông hồng kiều diễm, mà nó đỏ rực thậm chí rất tươi
- cánh hoa lượn theo những đường cong tuỳ ý, túc nở, nó tua ra đều như một chiếc chong chóng sắp quay.
- hương thơm thì thoang thoảng, phảng ơhaats chứ không ngào ngạt như hoa sữa, nó luôn đem đến cho ta cảm giác bình yên, an lành
+)Ý nghĩa, giá trị:
-Phượng vĩ nó luôn khắc ghi những giấu mốc quan trọng thời gian trong tôi
- dấu ấn của mùa thi, mùa chia tay lớp, xa bạn bè,...( đem đến cảm giác buồn, xao xuyến, thậm chí có bn phát khóc, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc vù năm nào cũng phải trải qua)
- Đó cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục chuẩ bị cho những ngày hè rộn rã, sôi động,...
KB: Nêu cảm nghĩ:
Hoa phượng đẹp và nó mãi sẽ là biểu tượng của thời học trò chúng tôi.
`text{Chúc bạn học tốt}`