Dàn ý tả trường em:
1. Mở bài:
+ Giới thiệu tên trường.
+ Trường xây được mấy năm?
+ Trường là trung tâm của phường hoặc xã nào?
Mẫu: Nơi em đang học tập là trường tiểu học Thanh Xuân Bắc. Trường nằm ở trung tâm hai trường trung học An-giê-ri và trường tiểu học Đặng Trần Côn. Trường em thấm thoát đã xây được 3 năm rồi.
2. Thân bài:
a) Tả bao quát:
+ Trường được xây bằng gì?
+ Nền trường, mái được sơn màu gì?
+ Đứng từ xa trường như thế nào?
Mẫu: Trường được xây bằng những viên gạch đỏ kiên cố. Mái trường được lợp màu cam nổi bật. Nền trường được sơn màu xanh nước biển dịu dàng mang lại cảm giác bình yên và êm ấm. Đứng từ xa trông trường em thật khang trang và sạch sẽ.
b) Tả với các chi tiết nổi bật:
+ Cảnh khu lớp học trông thế nào?
+ Cảnh các dãy văn phòng ra sao?
+ Sân trường như thế nào?
Mẫu: Phòng nọ nối tiếp phòng kia, thẳng tắp trông thật thích mắt. Vì sắp Trung Thu nên lớp nào cũng trang trí rất đẹp. Ngoài các phòng học ra, còn có các phòng như: phòng giáo viên, phòng tiếng Anh, phòng tin học,...Sân trường rộng bao la với các bồn hoa đầy đủ sắc màu đứng phơi trong những tia nắng yếu ớt. Cột cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong cơn gió đầu mùa. Nhìn bao quát sân trường thật xinh xắn và đang yêu.
c) Tả cảnh sinh hoạt của học sinh:
+ Sáng thứ hai các bạn làm gì?
+ Cuối tuần cô/thầy tổ chức những gì?
+ Các ngày còn lại trong tuần các bạn và em làm những gì?
Mẫu: Sáng thứ hai tuần nào các bạn trong lớp cũng xuống trường chào cờ nhưng vì đang dịch nên các bạn tạm thời chào cờ trên lớp để phòng tránh nguy hiểm. Chiều thứ tư em cũng 4 bạn A, B, C và bạn D xuống tưới cây của lớp, tuy nhỏ nhưng cũng góp phần bảo vệ môi trường. Còn cuối tuần cô giáo em tổ chức sinh hoạt lớp và tặng quà cho các bạn ngoan trong tuần.
3. Kết bài:
+ Nêu cảm nghĩ của em về trường.
mẫu: Chỉ một năm nữa thôi em sẽ phải xa mái trường mến yêu. Cho dù sau này có lớn lên em sẽ mãi không quên mái trường thân thương, gần gũi này.
Chúc bạn học tốt. Cho mình ctlhn nhé, viết cái này cực lắm nhé :))
# KHÔNG COPY Ạ! : 3