Mở bài : Lí do đc tới ngĩa trang liệt sĩ
-Nghĩa trang liệt sĩ là nơi để tưởng nhớ những người chiến sĩ đã có công với đất nước và cũng là nơi an nghỉ của các chiễn sĩ đã anh dũng hi sinh . Cũng như bao người khác , em cũng rất khâm phục các anh chiến sĩ đó . Nhưng trong những các ngĩa trang liệt sĩ thì em thích nhất là nhĩa trang Trường Sơn
Thân bài :
Thời gian : vào lúc em gặp lớp sáu
Không gian : lúc ở nghĩa trang
Diễn biến câu chuyện đc kể
-Nghĩa trang Trường Sơn là một nơi rộng rãi , thoáng mát đẻ các anh chiễn sĩ nghỉ ngơi
-Đây là nơi quy tụ 10.263 phần mộ và được phân ra thành mười khuôn viên chính
-Hôm đó , trường em tổ chức đi dọn dẹp nghĩa trang Trường Sơn cho khối 6 , khi đến nơi , cả lớp ồ lên vì ở đây có quá nhiều phần mộ
-cả lớp tiến thẳng vào tảng đá to nhất để thắp hương cho các liệt sĩ , khi đi qua những phần mộ này , em thấy có rất nhiều cảnh vật phong phú và đa dạng ở xung quanh làm cho chúng em không cong cảm giác lạnh lẽo khi đi và nghĩa trang .
- có những hàng cây rì rào ở hai bên , những ngọn gió đi qua , đi lại như đang chào đón chúng em
Kết bài : Nêu cảm xúc của em sau chuyến đi đó
-Em mong lần sau có thể quay trở lại đây vì đây là nơi an nghỉ của các chiến sĩ và là ngôi nhà thứ hai của các anh