Bài làm
Mình nghĩ bạn nên mách cô giáo ngay . Vì cái thói lúc nào cũng cho mình là nhất ( bố đời thiên hạ ấy ) thì phải bị trừng trị một cách thích đáng . Vì trong môi trường học tập , mọi cá thể đều bình đẳng . Với lại , mình đoán rằng thanh niên ấy cũng học chả hơn ai , hoặc chỉ được học sinh khá . Bạn có thể đã chỉ dẫn bạn ấy rất tận tình nhưng lại bị khó chịu một cách vô lý nên mới nhờ hoi dap , bạn đã giúp đỡ hết mình nên không có gì phải sợ cả . Nhưng cho dù bạn không giúp thì người ấy vẫn chẳng có quyền gì mà đuổi bạn sang nhóm khác cả . Bạn không nên sợ bạn ấy như thế nữa , hãy kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe !! Việc bạn không chịu hợp tác là do bạn ấy " Giận cá chém thớt " nên bạn sẽ có quyền để mách cô giáo . Người mà " Vừa ăn cướp vừa la làng " đáng và phải bị như thế cho cậu ta chừa cái thật . Cảm ơn đã lắng nghe !!
( Mik chỉ góp ý thôi , bạn có cách giải quyết khác thì cứ làm nha )
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN
@chicong283k :))