A. Mở bài
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề: Hạnh phúc trẻ thơ là đến trường.
B. Thân bài
1. Giải thích
- Hạnh phúc là gì?
+ Đó là những điều mà con người cảm thấy vui vẻ, sung sướng khi tận hưởng và đắm chìm trong nó.
- Đối với những đứa trẻ đặc biệt là những em mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh thiếu thốn, niềm hạnh phúc lớn nhất của các em là được cắp sách đến trường.
2. Chứng minh
- Thực tế cuộc sống cho thấy, trẻ thơ là độ tuổi các em chưa cảm nhận được hết hương vị của cuộc sống, chưa có những hiểu biết sâu sắc về đời. Do vậy mà quan niệm hạnh phúc ở các em chỉ là những điều đơn thuần nhất, trong sáng nhất mà tiêu biểu là được cắp sách đến trường.
- Hơn hết, những em có gia cảnh nghèo khó thì điều này lại trở thành một ngọn lửa sục sôi, một khát khao vô cùng cháy bỏng và mạnh mẽ.
3. Bình luận
- Thật vậy, điều đó là hoàn toàn đúng.
- Đến trường chính là niềm hạnh phúc nhất của trẻ thơ.
- Bởi lẽ khi đến trường, các em không chỉ được gặp thầy, gặp bạn mà còn được đắm chìm trong những bài học hay, giúp em vững bước tiến lên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình.
- Tuy nhiên, cạnh bên những đứa trẻ được sống hạnh phúc, được cắp sách đến trường vẫn còn vô số những đứa trẻ ngoài kia đang nép mình bên cánh cửa lớp học để nghe giảng "trộm", để được thấy tình yêu thương.
- Hơn hết, hạnh phúc của đứa trẻ không chỉ là được đến trường mà còn là được vỗ về, an ủi trong vòng tay của cha mẹ,...
4. Liên hệ bản thân
- Hạnh phúc khi được đến trường
- Luôn trân trọng và biết ơn điều đó.
C. Kết bài
- Khẳng định giá trị của vấn đề nghị luận.