Mở bài
- Giới thiệu về chuyện vui sinh hoạt
Nhân dịp Tết thiếu nhi, khu phố em có tổ chức cho bọn trẻ buổi tối trung thu thật ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại đến buổi tối ngày hôm đó, hình ảnh chiếc đèn lồng cùng lời hát : “ Tùng dinh tùng dinh cắc tùng tùng tùng dinh …” vẫn vang vọng trong tâm trí em.
Thân bài
1. Miêu tả qua khung cảnh buổi tối đêm trung thu
-Đó là đêm rằm, trăng vào lúc tròn nhất, to nhất, đẹp nhất. Bọn trẻ chỉ tay lên trời thi nhau kiếm tìm chị hằng, chú cuội.
-Các bác trong khu phố đã dựng rạp và trang trí cho chúng em một sân khấu thật hoành tráng để biểu diễn văn nghệ.
-Phía dưới là chiếc bàn dài với đầy đủ những thứ quà đặc trưng của tết trung thu.
2. Hoạt động của con người
-Vì là tết thiếu nhi nên bọn trẻ thích thú lắm.
-Trên tay đứa nào cũng cầm một chiếc đèn lồng. Đứa thì thích cái đèn ông sao năm cánh truyền thống, đứa thì đung đưa cái đèn lồng hình con cá chép sáng trưng. Đèn lồng hình búp bê, siêu nhân cũng rực rỡ trong đêm tối.
-Chúng em nô đùa, nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa chạy quanh vừa hát vang bài: “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu…”. Tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp nơi.
-Đang chơi vui vẻ thì bọn trẻ bỗng reo lên sung sướng. Thì ra đoàn múa lân do khu phố thuê đã đến.
-Tiết mục múa lân khiến ai cũng thích thú, tiếng hò reo của mọi người còn vang vọng mãi tới đi đoàn múa lân đi khuất.
-Tiếp đến là phần hấp dẫn nhất, phần biểu diễn văn nghệ của bọn trẻ.
-Sau đó là phần tấu hài của cặp anh em sinh đôi Tít và Mít.
-Cuối cùng Bông “điệu” thử tài với điệu múa Ấn Độ đặc sắc kết thúc đêm trung thu trong sự nuối tiếc của tất cả mọi người.
Kết bài
-Nêu cảm nghĩ về đêm trung thu
Đêm trung thu đầy ý nghĩa đã giúp bọn trẻ chúng em có cơ hội được quây quần bên nhau để vui vẻ nô đùa và được sống trong khoẳng khắc tuổi thơ đẹp đẽ. Em mong đến trung thu năm sau để chúng em có thể vui đùa như thế này nữa.