a) MB: Giới thiệu cảnh đầm sen. (Ta có thể mở bài theo 2 cách)
- Trực tiếp : Vẻ đẹp diệu kì của đầm sen quê em độ hoa nở thật thơ mộng và trữ tình .Nắng hạ chiếu xuống lung linh càng làm tôn cái đẹp ấy lên thật bắt mắt.
- Gián tiếp: "Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng..."
Đúng vậy, cứ hè về, cái nắng rát của mùa này như làm sống dậy bao vẻ đẹp thiên nhiên phong phú. Những cảnh đó ta không thể không nhắc tới những cánh đồng sen bát ngát trải dài hòa quyện với sắc đẹp của nó dưới bầu trời hạ nắng ghắt.
(Thường thường người ta sẽ hay sử dụng gián tiếp để đoạn văn hay hơn)
b) TB: Đi từ khái quát đến cụ thể:
- Tiếng ve sầu kêu trên hàng phượng là báo hiệu hè về, bọn e lại thi nhau rủ đi ra đồng ngắm sen. Sen có một vẻ đẹp diệu kì đến lạ thường, vẻ đẹp từng búp sen cho đến những bông hoa, những chiếc lá xinh xinh trải dài như lụa trên đồng rất bắt mắt. (Sau đó đi đến cụ thể)
- Miêu tả được những vẻ đẹp sau :
+ Không gian :Trời hè nắng nóng, thỉnh thoảng có vài cơn gió thoảng qua.
+Thời gian :Buổi chiều lúc nắng vẫn chưa tắt
+Từ xa đồng sen như tấm lụa...
+ Từng búp sen trông như thế nào? (Màu sắc, hình dáng, sử dụng biện pháp so sánh để làm nổi bật)
+ Những bông hoa sen nở rộ sẽ như thế nào? (Màu sắc có khác với các búp sen không? Hình dáng, tỏa hương như thế nào?Những bông hoa sen chùm kín cả mặt đầm ....)
+ Những đài sen ra sao? (Đài to đài nhỏ chen lấp nhau, những đài sen có hình dáng như thế nào :bụ,thơm và ngọt...Màu sắc ra sao? Lấy hình ảnh so sánh)
+ Lá sen (Màu sắc, hình dáng :Như những chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh dưới nắng....)
+ Khái quát lại lần nữa vẻ đẹp của sen
- Cảnh xung quanh đầm sen:
+ Con người (Chụp ảnh, đi hái sen...tấp nập...)
+ Chim hót líu lo trên những hàng cây...
+ Mùi hương lua hòa quyện với hương sen tạo ra cho em cảm giác gì?...
+ Gió nhè nhẹ thoảng qua khiến mặt đầm sen như đang chuyển động, càng lan tỏa mùi hương thơm chiếm lấy toàn cánh đồng...
c) Kết bài : Cảm xúc của em khi được đứng trước vẻ đẹp diệu kì của đầm sen ấy? (Sảng khoái, thích thú...)
@Kem