- Vì sao lại nói " Sách là người bạn lớn của con người ? "
+ Sách mở ra cho ta một chân trời mới.
+ Sách mở mang kiến thức về nhiều mặt: cuộc sống, trong nước, thế giới...
+ Sách là người bạn giúp ta chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống.
+ Sách đồng hành với con người trong hành trình đến với cuộc sống văn minh.
+ Sách lưu trữ những giá trị nhân văn cao đẹp.
- Ích lợi của sách đối với đời sống con người thể hiện cụ thể ở những phương diện nào ?
+ Sách nâng đỡ tâm hồn chúng ta:
\ Giúp đỡ ta biết được cuộc sống, số phận của con người ở mọi miền đất trên thế giới.
\ Giúp ta nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình
\ Những lúc buồn chán, sách là nguồn an ùi, giúp tâ vui hơn.
- Trong thực tế, ích lợi của sách thể hiện ra sao ?
+ Giúp ta hiểu và cảm thông với bao kiếp người.
+ Giúp ta sống " người " hơn.
+ Giúp chúng ta có đời sống tinh thần tốt đẹp.
+ Biết yêu ghét rạch ròi, biết phân biệt giữa bạn và thù.
+ Khơi dậy trong ta tình yêu quê hương, đất nước.
- Những sự việc cụ thể nào cho thấy ích lợi của sách ?
+ Đọc " Cố hương " của Lỗ Tấn, chúng ta thấy được cái nghèo khó, sự áp bức của xã hội đã biến thành một cậu bé thông minh, hoạt bát trở thành một Nhuận Thổ nhút nhát, sợ sệt, chấp nhận cái thân phận nghèo hèn đáng thương hại.
- Hành động của mỗi người khi nhận rõ ích lợi to lớn của sách ?
+ Ta phải yêu sách như yêu bạn mình, biết giữ gìn sách tốt như giữ gìn tình bạn.
+ Cần xây dựng thói quen hay đọc sách.
+ Biết lựa chọn sách để đọc, vun đắp tình yêu với sách.