-Một số kỉ niệm thơ ấu mà mãi không bao giờ em có thể quên:
+Một lần khi nghe các anh chị nói tục, lúc đó còn nhỏ, vì không biết nên đã bắt chước theo. Kết quả là bị ba và mẹ la rất nhiều nên đã rút kinh nghiệm, không dám nói bậy 1 lần nào nữa trong thời điểm hiện tại.
+Lần đầu vượt qua bản thân mình, chấp nhận bị chìm nghỉm để có thể biết bơi trong thời điểm hiện tại.
+Kỉ niệm lần đầu bị con cún nhà hàng xóm đuổi và bị cắn cũng là cảm giác còn tồn tại đến bây giờ.
+Nhà có 1 bể cá, vì lúc đó mới xây, không có rào chắn và đã "bơi cùng cá", thậm chí có thể tử vong nếu không được ng thân cứu kịp thời.
+Lần đầu khi được cầm cái diều do ông nội, người ông đã xa mãi mãi, tặng cho để chơi mỗi khi lộng gió.
(Trên đây là 1 số VD về kỉ niệm thời thơ ấu mà "mình" ko bao giờ quên. Bạn tham khảo!!)
$Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt$$!$
$Answered$ $by$ $Mai$ $Chi$$.$