Đề 1: Viết đoạn văn tả vườn hoa em yêu thích:
Bài làm
Trong nắng sớm ban mai, khung cảnh tĩnh lặng, nổi lên một vườn hoa nhỏ. Vườn hoa có cây lá xanh tươi, không khí trong lành. Chị hoa hồng đua sắc nở đỏ rực, thơm ngát. Cô hoa cúc nở ra những chùm hoa to, vàng tươi, toả hương ngào ngạt. Chị hoa giấy tuy hương thơm không mấy bằng chị hoa hồng hay cô hoa cúc nhưng chị nở những đoá hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, mang các màu sắc khác nhau: đỏ, trắng, cam, hồng,... Em hoa màu gà mới chớm nở một đài hoa xinh xắn đỏ tươi, trông như cái màu gà của một chú gà con. Những chị bướm, chú bướm nghe thấy hương thơm liền đua nhau đến lấy mật. Thật đẹp! Mặt trời lên cao, ánh mặt trời đánh thức mọi vật, mọi người. Chợ bắt đầu mở cửa, người ta qua lại tấp nập. Trên cành cây, những chú chim hót véo von...
Đề 2: Viết đoạn văn tả cảnh chào cờ đầu tiên:
Bài làm
Hôm nay là ngày học đầu tiên trong năm học lớp 6 của em. Em rất háo hức chờ đến buổi chào cờ, bởi vì đây là buổi chào cờ đầu tiên của em khi lên Trung học Cơ sở. Và cuối cùng thì thời khắc đó cũng đến. Khi chưa chào cờ, những tiếng cười, tiếng nói chuyện của các bạn. Nhưng khi thầy (cô) tổng phụ trách thông báo đứng nghiêm chuẩn bị chào cờ thì không còn ai nói chuyện nữa. Các bạn và thầy cô đứng nghiêm trang. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng. Khi tiếng nhạc (tiếng trống) vừa cất lên, tiếng hát của mọi người rất đều và nghiêm trang. Hát xong Quốc ca, mọi người hát Đội ca. Cuối bài thầy(cô) tổng phụ trách hô khẩu hiểu "Vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. SẴN SÀNG!" Toàn thể học sinh hô "SẴN SÀNG!" Khi lớp trực lên thông báo điểm và xếp hạng của các lớp, ai cũng im lạng lắng nghe. Sau đó, thầy (cô)tổng phụ trách sinh hoạt khoảng 35 phút rồi gọi từng lớp ngoan cho về trước, còn các lớp không ngoan sẽ cho ở lại dọn sận cờ cùng lớp trực.
Chúc bạn học tốt!