Trong cuộc sống, nếu ai không để ý xung quanh mình, chỉ cặm cụi lo lắng vì bản thân thì bản thân họ sẽ không tìm được cái gọi là thương yêu và giúp đỡ.Cũng có thể những người luôn để ý và luyên thuyên về những thứ xung quanh cũng chưa chắc có thể tìm được thứ gọi là yêu thương. Bởi lẽ những tình cảm đó như những dòng nước ngọt vùi sâu trong đất, có giá trị lâu dài đối với mỗi người mà chẳng ai hay biết, gọi là đóng góp thầm lặng...Thời đại hiện nay, khi con người luôn tìm đến những hào quang bóng nhoáng, hay cái gọi là đỉnh cao của cuộc đời, thì có 1 thành phần con người không màng danh lợi, không đố kỵ ganh ghét và nói xấu lẫn nhau để nâng bản thân lên. Họ sống thầm lặng, êm đềm, khi có người cần thì giúp đỡ, không phô trương hoe mẽ. Điều đó không có nghĩa là ngày nay, con người chỉ biết đấu đá nha để dành chiến thắng. Cũng như điều đã được khẳng định, lại càng được sáng tỏ hơn lúc bấy giờ. Sự giúp đỡ thầm lặng dù lớn hay nhỏ đều là 1 món quà tinh thần, 1 viên kim cương sáng chôn sâu trong trái tim mỗi người. Từ người mẹ xả thân hi sinh mình để cứu con, đến người cha, người bộ đội đang gồng mình vì Tổ Quốc, hộ đều vẽ nên 1 bức tranh thoạt buồn nhưng ẩn chứa 1 tương lai mới. Và bây giờ, khi dịch đăng hoành hành, các thiên thần áo trắng đăng hết mình vì nhân dân, vì Tổ Quốc, không biết bao nhiêu khó khăn và rủi ro nhưng hộ vẫn 1 lòng không đổi. Sự hỷ sinh, đóng góp như thế không phải vì họ muốn đánh bóng tên tuổi, mà vì trái tim hộ vì mọi người.
Trăm người như 1, tất cả đều vẽ nên 1 tương lai sáng hơn
(nếu có gì không hay thì bạn sửa nha)
CHÚC BẠN HỌC TỐT