“... Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
( Mẹ - Trần Quốc Minh)
Theo em, hình ảnh nào góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của đoạn thơ trên là:
- Lời ru có gió mùa thu vì lời ru đó là tiếng hát trong trẻo của người mẹ như con gió thu thổi ngang qua
- Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con nói lên sự yêu thương, chăm sóc của mẹ đối với con
- Mẹ là ngọn gió của con suốt đời vì mẹ luôn ở bên con luôn hát cho con nghe, bề bống mỗi ngày như con gió ở bên con