Trong cuộc sống, mỗi khi ta gặp khó khăn, hoạn nạn là sẽ có vô số người giúp đỡ, động viên ta. Đó chính là một trong những biểu hiện của lòng nhân ái. Vậy thế nào là lòng nhân ái? Đó là tình yêu thương, sự san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người. Người có lòng nhân ái luôn yêu thương, đồng cảm, sẻ chia với mọi người. Trong văn học, có rất nhiều câu tục ngữ, ca dao hay những tác phẩm nói về lòng nhân ái giữa con người với con người như "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách". Hơn hết, từ xa xưa, nhân dân ta đã luôn san sẻ, nhường nhịn lẫn nhau. Trong những cuộc kháng chiến gian lao, vất vả mà đặc biệt là khi đối mặt với nạn đói 1945, thực hiện khẩu hiểu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhân dân ta đã cùng đồng lòng, đồng sức góp gạo, góp tấm chăn vừa để phục vụ kháng chiến, bày tỏ lòng chân thành và cảm kích tới những người ở tuyến đầu lửa đạn vừa để giúp đồng bào nghèo khó có cơm ăn. Trong thời bình, tinh thần cao quý ấy vẫn được phát huy cao độ. Tiêu biểu như trước đại dịch covid 19 hiện nay, nhân dân ta đã giúp đỡ, yêu thương đồng bào thiểu số, những người gặp khó khăn bằng việc quyên góp, bù đắp về cả về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, trong đại dịch này, bản thân em đã không nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đó là một trọng trách hết sức cao cả mà đất nước đã giao phó. Bởi lẽ khi một người không thực hiện đúng những giải pháp thì sẽ hủy hoại tất cả những nỗ lực của biết bao người. Qua đây, mỗi chúng ta hãy không ngừng phát huy, rèn luyện, luôn mang trong mình một tình yêu, lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.