Vào 1 ngày nọ, lớp em có 1 bạn học sinh mới chuyển đến trường. Bạn học sinh này học rất giỏi. Có dc điểm 10 hay điểm 9 bạn ấy cứ dấu đi như là để thể hiện mình là 1 người học sinh giỏi luôn dc điểm 9 với 10. Trong 1 lần có 1 bạn trong lớp em bị mất tiền. Khi cô kiểm tra camera thì thấy người đó rất giống em. Bạn học sinh mới liền phản đối lại vì lúc đó em đang ở cùng với ban ấy lúc thời điểm tiền bị lấy trộm. Em nhận ra sai lầm của mình. Vào lúc sinh hoạt lớp bạn ấy quên nộp bài cho tổ trưởng và bị cô giáo kêu lên bảng hỏi lý do thì em giơ tay thanh minh cho bạn ấy.