Hưng Đạo ngày 3 tháng 12 năm 2020.
Hương thân mến !
Lâu lắm rồi, chúng mình chưa có dịp gặp nhau, mình nhớ bạn lắm. Hôm nay, mình kể cho bạn nghe về sự thay đổi của lớp mình trong thời gian qua nhé.
Dạo này, bạn và gia đình có khỏe không ? Việc học tập của bạn thế nào rồi ? Bạn đã làm quen với nhiều bạn mới chưa ?
Mình thì vẫn vậy, Hương ạ, vẫn học tốt, tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường. Bạn đến trường mới, có thêm nhiều bạn mới nhưng đừng quên chúng mình nhé. Chúng mình cùng phấn đấu học tập để cuối năm đạt kết quả tốt nhé.
Thôi, cũng dài rồi, mình dừng bút đây. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe.
Bạn của Hương
Trang
Phạm Mai Trang.
Mình không biết tên bạn nên lấy tạm tên Phạm Mai Trang nha.