Tham khảo gợi ý sau:
- Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ
- Nhiễu điều phủ giá gương: Tấm nhiễu điều đỏ phủ lấy giá gương giữ cho gương được trong sáng, làm tôn thêm vẻ đẹp, sự sang trọng của giá gương. Đó cũng có thể là hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam truyền thống: hình ảnh thiêng liêng, trang trọng của tấm nhiễu điều đỏ phủ lấy giá gương thờ đặt ở trên bàn thờ tổ tiên. Những hình ảnh này gợi liên tưởng đến sự đoàn kết, bao bọc, không tách rời.
- Từ đó, câu ca dao gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa người với người trong một đất nước, đưa ra lời khuyên nhủ: người trong một nước phải thương nhau cùng.
- Cần hiểu lời khuyên nhủ trong câu ca dao trên như thế nào?
- Câu ca dao đã đề cập đến một truyền thống đạo lí quý báu của dân tộc từ ngàn xưa, truyền thống ấy được thể hiện qua những truyền thuyết, ca dao hay tục ngữ:
+ Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.
+ Tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “Môi hở răng lạnh”…
+ Ca dao:
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
- Truyền thống đạo lí đó là sức mạnh giúp dân tộc vượt qua những sóng gió, bão táp của lịch sử:
+ Tinh thần đoàn kết yêu nước, thương nòi tạo nên sức mạnh vật hấy và tinh thần để chiến thắng thiên tai và giặc ngoại xâm.
+ Đạo lí ấy đã được chứng minh bằng những cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
- Tinh thần đoàn kết là sức mạnh giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống:
+ Các quỹ từ thiện, những tấm lòng vàng, những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hay gặp những bất hạnh trong cuộc sống…
- Vậy cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp đó?
- Hiện nay, trong xã hội hiện đại, có một bộ phận thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, lạnh lùng và làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại, một biểu hiện của lối sống vô cảm. Bởi vậy, ngay từ khi còn nhỏ, phải giáo dục trẻ em về lòng yêu thương con người, về truyền thống đạo lí của dân tộc…
- Sự giúp đỡ không phải chỉ là những giá trị vật chất mà còn là những giá trị tình thần, với một thái độ chân thành và thực sự yêu thương con người…