Thông điệp trong đoạn trích nhắn nhủ con người cần có thái độ biết trân trọng những gì mình đang có. Thật vậy, thái độ biết quý trọng những thứ mà mình đang có chính là thái độ sống tích cực trong cuộc sống. Trân trọng những gì mình đang có tức là cảm thấy biết ơn, cảm thấy đủ cũng như bản thân mình vẫn may mắn hơn những cuộc đời bất hạnh khác. Con người ta dễ chạy đua theo những thứ xa xỉ hào nhoáng ngoài đời mà không biết bao nhiêu là đủ để rồi cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình. Trên thực tế, nếu con người luôn có thái độ sống theo đuổi những giá trị vật chất mãi mãi thì sẽ chẳng bao giờ thấy bản thân được hạnh phúc và hài lòng. Đúng là con người phải biết nhìn ra xa để phấn đấu nhưng con người cũng cần thái độ trân quý những thứ mà mình đang có. Những điều mà mình được hưởng cũng không phải tự nhiên mà có, nó cũng là mồ hôi công sức của bố mẹ đem đến. Trong khi bạn ko hài lòng vì cái quần cũ của mình thì người khác còn không có chân. Dù cho chúng ta mải miết tiến thân và cố gắng trong sự nghiệp nhưng chúng ta cũng cần ý thức được những hạnh phúc bé nhỏ mà mình đã rất may mắn mà có: gia đình, bạn bè,...