Hôm ấy, trời cao, gió lay đung đưa, tôi theo cậu về quê ăn cưới. Ở đó chán lắm, ban đầu, tôi ngồi lướt facebook, xem tiktok thôi, nghĩ chỉ mong được về nhà đắp chăn ngủ. Một lúc sau, tôi vào trong nhà đó chơi game, vô tình thấy một vài bạn nam đang ngồi đó. Trời ơi! Hút tim tôi mất . Đôi mắt cậu nhóc trong sáng, ngây thơ, tóc hai mái cute dễ sợ luôn. Nói là cậu nhóc nhưng bạn ý cao hơn tui hơn cái đầu . Mặc đồ đen chuẩn chất đàn ông :>> . Vừa vào, cậu ta nhìn tôi một cái, môi mỏng ửng hồng của cậu nhẹ cười. Tim tôi lúc ý đập loạn xạ. Tôi ngồi ngoài, thỉnh thoảng liếc vào nhìn. Được một trận, cậu ta thấy tôi đang chơi game, cậu ý đến gần xin id và kêu chơi cùng. Giọng cậu ý cute lắm. "Bạn gì ơi, chơi với mình một vài ván nhé, cho mình xin id được không ạ?" .Ui lúc ý ngại đến ngất mất. Chơi chán rùi, bạn ý bảo tui đi ra ăn cơm, còn mời ngồi chung bàn nữa. Còn không ngờ, tụi tui ngồi cạnh nhau luôn. Mấy món xa xa tui không với được, cậu ý lại gắp cho tôi, nhẹ cười, miệng nói kiểu vô tư" ăn gì bảo tớ nhé" ...Aww...ăn ngon miệng lại ngon tai ngon mắt nữa >< . Tối hôm đó, bạn ý đưa tui đi chơi quanh huyện đó , tôi đỡ chán hơn hẳn. Ngồi sau mùi cậu ấy gợi cảm quá >< , thơm ghê!! Nghiện luôn r . Cậu đưa tui đi ăn, đi coi phim chán chê, lại còn chủ động hỏi han này nọ nữa, vui lắm. Đi về, thấy bác tui đang đứng ngoài, tui nghĩ bác sẽ chửi vì tui đi với trai lạ á :< .Nhưng không, bác không hề nói gì, mà còn cười cuoiwf cơ. Tui thấy lạ nên hỏi thì thấy sững người. Cậu nhóc đó 2k4 , hơn tui 2 tuổi lận, cậu ta lại là cháu tui nữa, vì chưa gặp bao giờ nên mới lạ...Thật buồn, bao thứ tình cảm của tui coi như giành cho thằng cháu T_T.
@Kem
~ một câu chuyên có thật UnU ~