*Bạn tham khảo nha^^
Mỗi sáng em đi học,e đi xe đạp là trường em lại có chỗ để xe.Chỗ để xe ở trường em rất rộng,có nhà để xe một dãy hàng dài vô tận.Có những bạn đi học để xe chen trúc nhau,làm xe những bạn để trước đổ sang xe bạn kia.Có những bạn có ý thức,để xe gọn không dựng gần kẻo sơ xuất bị đổ là bác bảo vệ phảo dựng lại và bị mời lên phòng hiệu trưởng.Chỗ để xe ở sân trường em gần chỗ cổng ra vào của trường,ở sau dãy lớp học là chỗ để xe.Chỗ để xe trường em mọc rất nhiều cỏ,nên khi đi các bạn đi rất chậm vì cỏ này rất trơn khi trời mưa dễ bị ngã.Chỗ nhà để xe rất rộng,mỗi nhà để được khoảng 40 chục chiếc xe đạp của mỗi bạn học sinh.Các bạn rất giữ gìn nhà để xe,không đi chen trúc vào nhà để xe,không du nhau để xe bạn này bị đỏ vào xe bạn kia.Chỗ để xe có bãi cát ớn vì khối nhà gần chỗ bãi để xe trường em,vừa mới xây xong nên người ta vẫn còn cát khi thi công.Chỗ bãi đõ xe trường em rất rộng,em rất yêu quý chỗ để xe trường em bởi vì nó là chỗ cất giữ xe cộ mà không cần phải gửi.