câu 1 :
Em có đồng tình với quan điểm trên bởi :
- Cái nhìn của con người tùy thuộc vào tâm trạng và cảm xúc của người đó. Khi bạn giận hay buồn bực, thế giới xung quanh sẽ trở nên u ám: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?" Ngược lại khi bạn vui thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tốt đẹp và trong sáng hơn bao giờ hết.
- Khi lan tỏa tình yêu thương dù chỉ một chút thôi nhưng bằng tấm lòng chân thành thì ngọn lửa tình yêu thương ấy sẽ lan rộng, bạn vui vẻ thì người khác cũng vui vẻ lây.
- Chỉ cần bạn mở lòng cả thế giới sẽ chào đón bạn một cách nồng nhiệt, tươi đẹp.
câu 2 :
Hành động được nói tới trong câu văn trên là cầu khẩn, kêu gọi mọi người hãy biết quan tâm, yêu thương nhau hơn để thế giới không còn bị đóng băng bởi sự hận thù, vô cảm. Để xã hội ngày một tốt đẹp, phát triển hơn, hãy lan tỏa tình yêu thương, hãy thổi bùng ngọn lửa của niềm hi vọng, của sự đồng cảm, của tình thương người. Nó sẽ cứu rỗi biết bao những mảnh đời, những số phận bất hạnh để cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh.