Sau khi học xong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" của Tô Hoài, nhân vật Dế Mèn đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc. Thật vậy, Dế Mèn có một ngoại hình cường tráng với đôi càng mẫn bóng, những cái vuốt ở chân và ở khoeo cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh dài kín xuống tận chấm đuôi, đầu to ra và nổi từng mảng, hai cái răng đen nhánh, sợi râu dài và uốn cong. Chính vì vậy mà cậu lấy làm hãnh diện lắm. Cậu co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ vì muốn thử sự lợi hại của chiếc vuốt, đi đứng oai vệ, làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Dù có một ngoại hình rất đỗi cường tráng và đẹp đẽ nhưng hành động và tính cách cậu lại chẳng được như vậy. Cậu tợn lắm. Cậu thích phô trương sức mạnh, cà khịa với bà con trong xóm. Nào là quát mấy chị Cào Cào, nào là ghẹo anh Gọng Vó,... Cậu luôn hung hăng, hống hách như vậy nên mới học đường bài học đường đời đầu tiên khiến cậu nhớ mãi. Tóm lại, Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng nhưng lại kiêu căng và xốc nổi.
bài làm vẫn còn sơ sài nhé :>