Đọc hiểu:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
Câu 2: Nội dung văn bản:
Những kĩ năng khi học pha chế có rất nhiều điều thú vị. và hãy biết rằng nó rất kì thú.
Câu 3: Tác giả < hài lòng với nghề pha chế> :
Nó rất đặc biệt.
- Nó có rất nhiều điều lí thú cho chúng ta
- Nó giúp chúng ta có một cái nhìn mới mẻ
- nó cho tác giả nhận biết về một điều thú vị
Câu 4: Có đồng ý: Vì:
Không có ngành nào là ngành vip, cũng không có ngành nò là tồi tệ. Vi ai cũng có nhiều nghề nghiệp ai cũng thích. Ai cũng có nghề nào cũng là nghề tốt. Nên em đồng yas với quan điểm ấy!
Làm văn:
Câu 1: Với thanh niên hiện nay. Ngành nghề nào cũng không có ý nghĩa. Những nếu với những ngành ngề yêu thích, thì họ sẽ làm hết lòng. Ngahf nghề chúng ta phải chọn đúng. Khi chọn đúng ngành nghề chúng ta mới xác định làm tương lai. Ngành nghề rất quan trọng. Nó còn là trọng tâm của nhiều người. Nếu thanh niên hiện nay chonjn đúng ngành nghề mà học yêu thích thì họ sẽ quan tâm đến ngành nghề đó.
Đề số 5: Đọc hiểu
Câu 1: Thể thơ : đều
Câu 2: Nội dung chính: Ca ngợi quê hương xinh đẹp của tác giả. Ca ngợi sự xinh đẹp và những kỉ niệm của quê hương.Những kỉ niệm của đất nước kình yêu.
Câu 3: Biện pháp tu từ của hai câu thơ: Là nhân hóa
Biện pháp nhân hóa giúp câu thơ hay hơn.
Câu 4: Em thích nhất câu thơ: Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.
Vì: Nói về sự nhập vào một sự thanh bình của quê hương trong tâm hồn thơi mộng.
Làm văn: Câu 1: Quê hương đất nước Vn không ai có thể quên. Một quê hương tuyệt vời. Đất nước chúng ta là một hành tinh vũ trụ lớn. Những kỉ niệm và vè đẹp của Vn không ai có thể xánh được. Núi non hùng vĩ của nước ta là một niềm tự hào, làm cho chúng ta yêu thương tâm hồn, yêu thương đất nước này. Quê hương, mảnh đất này rất đẹp, nên chúng ta cần giữ lấy nó!
@Olympia
Chúc anh chị học tốt! Em gửi ảnh nhóm! Em xin lỗi vì em mới ở Tiểu học nên thông cảm ạ!