Hồi đó chị cũng vậy, cô đọc ghi không kịp luôn, rồi cô bắt chép trong tài liệu ra rồi học thuộc, lúc đó cũng nản lắm em. Nhưng mà em ráng học thuộc vài ý cơ bản đối với mấy bài phân tích, rồi thì nghe cô giảng chỗ đó có biện pháp tu từ gì làm nổi bật lên ý gì, tham khảo các tài liệu mẫu xem người ta phân tích cái gì, em cũng có thể tham khảo các bài làm của anh chị năm trước hoặc theo dõi mấy thầy cô dạy văn trên Facebook, các dạng NLXH thì em tự làm cũng được chỉ cần nắm được dàn ý cơ bản là ô kê la, còn tiếng việt thì học thuộc ghi nhớ, làm nhiều bài tập là được em nha, với em học mấy bài trọng tâm thi tuyển sinh thôi. Cố lên em nha!