Mn lm giúp e những câu tô màu nhoa! ai lm nhanh e vote 5* + cảm ơn + ctlhn e đang cần gấp lắm !

Các câu hỏi liên quan

Văn 8: 1. Đọc đoạn trích sau : ... Thuở ấy chỉ có một điều tôi chưa hề nghĩ đến : ai là người trồng hai cây phong, trên đồi này ? Người vô danh ấy đã ước mơ gì , đã nói những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất , người ấy đã ấp ủ những điều hi vọng gì , khi vun xới chúng nơi đây, trên đỉnh đồi cao này ? a. Câu văn thứ 2 trong đoạn văn có thể tách thành nhiều câu nghi vẫn khác nhau được ko? So sánh ý nghĩa của chúng trước và sau khi tách. 2. " Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi : - Mẹ đưa thước bút cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm : - Thôi để mẹ cầm cũng được. a. Xác định các kiểu câu chia theo mục đích nói được sử dụng trong đoạn trích. b. Dựa vào yếu tố nào để xác định được kiểu câu đó ? c. Nhận xét về các dấu câu. 5. Chỉ ra câu cảm thán đc sử dụng trong đoạn văn sau và cho biết sự giống, khác nhau giữa các dấu câu ? " Mẹ ơi ! Con khổ quá mẹ ơi ! Sao mẹ đi lâu thế ? Mãi không về ! Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con , chửi cả mẹ nữa ! Mẹ xa con, mẹ có biết ko? 6. Đọc những câu trích sau : - Thương thay thân phận cũng 1 kiếp người ! Hại thay mang lấy sắc tài làm chi ! - Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. a. Xác định câu cảm thán có trong đoạn trích. b. Sự giống và khác nhau của các câu trong những câu trích trên. Mọi người giúp k vs nha