1. Đoạn văn trên trích trong văn bản "Em bé thông minh"
Thuộc thể loại truyện cổ tích.
2. Đó là lần giải đố thứ tư của sứ thần nước láng giềng.
3. Em bé thông minh là đại diện cho sự thông minh và đối đáp giỏi của dân tộc ta.
Đó là một em bé chừng bảy, tám tuổi, sinh ra trong một nhà nông dân nghèo. Em bé
không hề rụt rè như bao bạn cùng lứa mà còn mạnh dạn đối thoại cùng viên quan và vua. Em bé đó đã trả lời được những câu đố vô cùng hóc búa từ viên quan, nhà vua và cả sứ thần láng giềng. Câu đố của sứ thần láng giềng làm cho đến cả các ông trạng, nhà thông thái hay đại thần đều lắc đầu xin chịu, ấy vậy mà chỉ cần một bài véo von của em bé cũng đã giải đố được câu đó làm cho sứ thần nước láng giềng phải khâm phục.