*Bạn tham khảo :
1, Hoàn cảnh cậu bé : Mẹ câu bé mất khi cậu lên 8 tuổi. Cha chỉ được làm việc hai hoặc ba ngày trong tuần. Họ sống nay đây mai đó. Chật vật lắm mới đủ ăn, đủ mặc. Tài sản của người cha chỉ có vài bộ quần áo tử tế đi làm và chiếc đồng hồ bỏ túi . Giáng sinh câu lại chẳng nhận được quà nào cả.
2, Chi tiết nhiều lần người cha ngồi im ngắm chiếc đồng hồ cho thấy ông rất yêu vợ của mình, dù bà không còn nhưng bà vẫn trong tim ông.
3, Người cha lại bán chiếc đồng hồ để mua cho cậu bé bộ đồ chơi thí nghiệm giá 2 đô la.
4, Cậu bé không nhận món quà của cha vì cậu bé nhận ra và ân hận khi thấy để đi theo sự đòi hỏi của cậu bé thì cha đã phải bán đi chiếc đồng hồ - di vật của mẹ.
5, Cậu bé lại cho rằng đó là Giáng Sinh đẹp nhất mặc dù không nhận được chút quà nào vì tại Giáng Sinh này cậu nhận ra được tình yêu vô giá và rộng lớn mà cha dành cho mình "cha yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này".
@Heliphan02