Sau khi xem bức chân dung của mình do em gái vẽ. Thái độ của nhân vật tôi ra sao?
→ Cảm xúc ngỡ ngàng: Nhân vật "tôi" đã từng kêu la, quát giận mà em gái không hề ghét bỏ, lại còn vẽ tặng mình. Ngoài ra còn cảm thấy bức vẽ này đẹp hơn bức khác rất nhiều, nó chỉnh chu và tỏa sáng.
→ Cảm xúc tự tin, hãnh diện: Thấy rất tự tin về người em gái có tài năng hội họa.
→ Cảm xúc xấu hổ: Cách cư xử đối diện của bản thân không đúng với em gái, đáng lẽ ra mình nên nhỏ nhẹ. Người anh cũng thấy chính mình không có xứng đáng để là người đẹp trong bức chân dung của em gái.